Xem 16,137
Cập nhật thông tin chi tiết về Tục Ngữ Về Tình Yêu Nam Nữ Hay ❤️ 1001 Câu Chế Vui mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Boxxyno.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 16,137 lượt xem.
--- Bài mới hơn ---
Những Câu Tục Ngữ Hay Về Tình Yêu
SCR.VN chia sẽ bạn tuyển tập những câu tục ngữ hay về tình yêu đôi lứa buồn vui nhiều tâm trạng giúp bạn trải lòng qua những câu ca dao hay thành ngữ tình yêu sau:
Chén tình là chén say sưa
Nón tình anh đội nắng mưa trên đầu
Chẻ tre bện sáo cho dầy
Ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp em
Chiều chiều ra đứng cổng làng
Nghe trống bãi tràng, em chạy đón anh
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi
Ngoài Tục Ngữ Về Tình Yêu Hay⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😂 THƠ CHẾ TÌNH YÊU 😂Hài Hước Nhất
Chim quyên xuống suối tha mồi
Thấy em lao khổ, anh ngồi sao yên
Chờ em biết đến bao giờ
Vạc kêu sườn núi, trăng mờ đầu non
⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😍 CA DAO VỀ TÌNH YÊU 😍 Hay Nhất
Những câu tục ngữ về tình yêu hay nhất:
Cho hay tiên lại tìm tiên
Phượng hoàng đâu dám sánh duyên đàn gà
Chừng nào đá nổi rong chìm
Muối chua chanh mặn anh tìm được em
Chuồn chuồn mắc phải nhện vương
Ðã trót quấn quít thì thương nhau cùng
Có mình ăn muối cũng vui
Vắng mình một bữa không vui chút nào
Cổ tay em trắng lại tròn
Ðể cho ai gối nó mòn một bên
Thả thính stt cà khịa vui với 1001 Phiên Bản Chế 😂 NẾU BIẾT NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG 😂 Cười Méo Miệng
Tục Ngữ Về Tình Yêu Đôi Lứa
SCR.VN chia sẽ bạn những câu tục ngữ về tình yêu đôi lứa ý nghĩa nhất:
Cò vàng ẩn bụi lá xanh
Cò đương chờ cá, như anh chờ nàng
Thêm những câu tục ngữ nói về tình yêu đôi lứa hay:
Chèo dài sông hẹp khó lùa
Thấy em ở ruộng quê mùa anh thương
Chiếc khăn cô đội trên đầu
Gió xuân đưa đẩy rơi vào tay tôi
Bâng khuâng tôi chẳng muốn rời
Trao cô thì tiếc, giữ thời không yên
Củi đậu nấu đậu ra dầu
Anh cưới em không đặng anh cạo đầu đi tu
Chờ anh em hết sức chờ
Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông
Ghe lên ghe xuống dầm dề
Sao anh không gởi thơ về thăm em?
Kiểng vật còn đây, người đà đâu mất
Bạn ngọc xa rồi, trời đất quạnh hiu
Lá khô lủng lẳng treo cành
Giận thì nói vậy sao đành bỏ nhau
Bên cạnh các câu Tục Ngữ Về Tình Yêu, chúng tôi Chia sẽ bạn thơ chế ❤️️ Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời ❤️️ Cười Méo Miệng
Lọng vàng che nải chuối xanh
Tiếc cho con chim phượng hoàng đậu cành tre khô
Lộc còn ẩn bóng cây tùng
Thuyền quyên đợi khách anh hùng sánh vai
Một mai thiếp có xa chàng
Ðôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp xin
Mình đành, cha mẹ chẳng đành
Cũng như gáo nước tưới hành không tươi
Một duyên, hai nợ, ba tình
Chiêm bao lẩn quất bên mình năm canh
Ðêm nằm lại nghĩ một mình
Ngọn đèn khêu tỏ bóng quỳnh bay cao
Trông ra nào thấy đâu nào
Ðám mây vơ vẩn ngôi sao mập mờ
Mong người, lòng những ngẩn ngơ
⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😍 CA DAO VỀ VỢ CHỒNG 😍 Hay Nhất
Tục Ngữ Về Tình Yêu Nam Nữ
SCR.VN tổng hợp những câu tục ngữ về tình yêu nam nữ đôi lứa yêu nhau khá thông dụngsau:
Có thương mình cắt tóc thề
Chỉ trời vạch đất chớ hề bỏ nhau
Sông Cửu Long chín cửa hai dòng
Người thương anh vô số, nhưng anh
chỉ một lòng với em
Chuồn chuồn mắc phải nhện vương
Ðã trót quấn quít thì thương nhau cùng
⚡️ Tặng bạn các Câu 😍 CA DAO TỤC NGỮ VỀ MẸ CHỒNG NÀNG DÂU 😍 Hay Nhất
Ði đâu cho thiếp theo cùng
Ðói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ði qua nhà nhỏ
Thấy đôi liễn đỏ có bốn chữ vàng
Thạnh suy anh chưa biết chớ thấy nàng anh vội thương
Ðói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương
Ðôi ta đã trót lời thề
Con dao lá trúc đã kề tóc mai
Dặn rằng: Ai chớ quên ai!
Ðổ lửa than nên vàng lộn trấu
Anh mảng thương thầm chưa thấu dạ em
Ðổng Kim Lân hồi còn nhỏ, đi bán giỏ nuôi mẹ
Anh gặp em đây không cửa không nhà
Muốn vô gá nghĩa, biết là đặng chăng?
Dao phay cứa cổ máu đổ không màng
Chết thì chịu chết buông nàng anh không buông
Dao vàng bỏ đải kim nhung
Biết rằng quân tử có dùng ta chăng ?
Duyên kia ai đợi mà chờ
Tình kia ai tưỡng mà tơ tưởng tình ?
Ðó đây trước lạ sau quen
Chẳng gần, qua lại đôi phen cũng gần
Em về hỏi mẹ cùng cha
Có cho em lấy chồng xa hay đừng ?
Em ôm bó mạ xuống đồng
Miệng hò tay cấy mà lòng nhớ ai
Em thương anh chẳng vì ruộng cả ao liền
Thương vì cái bút cái nghiên anh đồ
Ghe anh mỏng ván, bóng láng nhẹ chèo
Xin anh bớt mái, nương lèo đợi em
Dao cau rọc lá trầu vàng
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa
Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
Ðể ra vào kinh sử lắng nghe
⚡️ Tặng bạn trọn bộ 😍 NHỮNG CÂU CA DAO VỀ TÌNH MẪU TỬ 😍 Hay Nhất
Dù ai cho bạc cho vàng
Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay
Dương Ðông gió lạnh không tình sưởi
Rượu đã say mèm vẫn nhớ thương
Ðêm khuya nguyệt lặn sao tàn
Ðồng hồ điểm nhặt nhớ chàng không quên
Ðêm khuya thắp chút dầu dư
Tim loan cháy lụn, sầu tư một mình
Ðêm khuya thiếp mới hỏi chàng
Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng?
⚡️ Tặng bạn các Câu ❣️ NHỮNG CÂU CA DAO NÓI VỀ CHA MẸ ❣️ Hay Nhất
Những Câu Tục Ngữ Về Tình Yêu Buồn
Chiều rồi kẻ Bắc, người Ðông
Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời
Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
Trăng lặn rồi gió biết đưa ai ?
Gió thổi một ngày năm bảy trận giông
Anh đi nằm bãi sao không thấy về ?
Lênh đênh một chiếc thuyền tình
Mười hai bến nước biết gửi mình về đâu
Lòng anh như gió giữa đàng
Lòng em như ngọn nhang tàn giữa khuya
Ðêm nằm tàu chuối có đôi
Hơn nằm chiếu tốt lẻ loi một mình
Ngoài những câu Tục Ngữ Về Tình Yêu⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😭 CA DAO TÌNH YÊU BUỒN 😭 Hay Nhất
Tục Ngữ Tình Yêu Đơn Phương
Những tục ngữ về tình yêu đơn phương
Trên rừng mười sáu thứ chim
Thiếu gì loan phượng, đi tìm quạ đen ?
Quạ đen có của, có công
Còn như loan phượng, lại không có gì
Trách ai chẳng khéo lường cân
Ðào tiên không bẻ, bẻ trái bần làm chi
Trách ai tham đó bỏ đăng
Bần khinh phú trọng nên chăng bạn tình
Thêm những câu ca dao tục ngữ về tình yêu đơn phương
Trách ai tính chuyện đa đoan
Ðã hái được mận lại toan bẻ đào
Trách người quân tử vô danh
Chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao
Sông sâu cá lặn vào bờ
Lấy ai thì lấy, đợi chờ nhau chi
Sông sâu nước chảy ngập kiều
Dù anh phụ bạc còn nhiều nơi thương
Bên cạnh những câu Tục Ngữ Về Tình Yêu ý nghĩa⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😭 CA DAO THẤT TÌNH 😭 Hay Nhất
Tục Ngữ Tình Yêu Thương
SCR.VN chia sẽ bạn những Tục Ngữ Tình Yêu Thương ngọt ngào
Nhà em cao, hàng rào em kín
Nhà em tám, chín, mười từng
Con ong bay vô không lọt
Biểu con bướm đừng xôn xao
Anh về sắm lễ cho cao
Cậy mai dong cho giỏi
Mới bước vào nhà em
Nhìn nhau lệ ứa đôi hàng
Tàu lui ốc thổi, tôi chàng rẽ phân !
Nhìn ra sậy xám, lau vàng
Ngày lu, nắng úa, bóng chàng nơi đâu
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than
Nói lời thì giữ lấy lời
Ðừng như con bướm đậu rồi lại bay
Nước mắt nhỏ sa lấy khăn mùi xoa nàng chặm
Quyến luyến nhau rồi ngàn dặm khó quên
Nửa đời sương gió ngang tàng
Trái tim lụy chỉ vì nàng đấy thôi
⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😍 CA DAO VỀ TÌNH YÊU 😍 Hay Nhất
Qua đình ghé nón trông đình
Ðình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu!
Qua cầu ngả nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp em sầu bấy nhiêu.
Ra về bụng nhớ lòng thương
Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than !
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
Dù thương cho lắm cũng chồng người ta
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Ðồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người quân tử lạc loài tới đây
Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công
Rượu nằm trong nhạo chờ nem
Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình
Sáng trăng giã gạo ngoài trời
Cám bay phưởng phất nhớ lời em than
Sông Cửu Long chín cửa hai dòng
Người thương anh vô số, nhưng anh chỉ một lòng với em
Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ mấy năm cũng chờ
Sông sâu cá lặn biêt tăm
Chín trăng cũng đợi, mười năm cũng chờ
Các Câu Tục Ngữ Tình Yêu Chế
SCR.VN chia sẽ bạn các câu tục ngữ về tình yêu chế vui, hài hước nhất:
Giả đò mua khế bán chanh
Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn
SCR.VN chia sẽ thêm những câu tục ngữ tình yêu chế bựa, bá đạo nhất sau:
Ớ này em ơi, hãy nghe cho kỹ
Xưa nay gái không cưới chồng, trai không ở goá
Ðoái thấy thương nàng xinh đã quá xinh
Buông lời vừa vỗ vế non, nếu như nàng lo việc cháu con
Sao không kiếm chốn trao thân, gởi thể
Trên đời bá công bá nghệ
Dưới lại đà tứ thứ tứ dân
Làm người sao khỏi chữ lương nhân
Mà nàng chịu để phòng không ở goả
Sách có chữ rằng phụ nhân nan hoá, ít kẻ yêu vì
Nên lấy chồng phải luận phải suy
Phải xem trong lóng đục
Ðây đã đến thời phải lúc
Hay là nàng còn cúc đục cù lao
Ðể anh ngơ ngẩn ra vào
Ðể anh ngơ ngẩn ra vào, vì thầm
yêu trộm nhớ thì dạ nào em bỏ anh?
Ca Dao Tục Ngữ Tình Yêu Chung Thuỷ
Những câu ca dao tục ngữ về tình yêu chung thủy
Sao vua chính cái nằm chồng
Anh thương em từ thuở má bồng trên tay
Sao vua chín cái nằm ngang
Anh thương em từ thuở mẹ mang trong lòng
Sông sâu kiếm chẳng đặng đò
Muốn lội qua thăm bậu mà sợ hụt giò chết trôi
Bớ này anh nó ôi, nếu anh lỡ có hụt giò
Thì em sẽ lội xuống đặng mò anh lên
Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ em
Than rằng gối gấm không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em
Thân em như giếng giữa đường
Người khôn rửa mặt, người thường rửa chân
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai
Thân em như thể trái chanh
Lắt lẻo trên cành nhiều kẻ ước mơ
Thấy bạn mà chẳng thấy chàng
Bâng khuâng như mất lạng vàng trong tay
Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng nhớ thuyền
Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn
Tiếc thay hột gạo trắng ngần
Ðã vo nước đục, lại vần lửa rơm
Tình ta như quế với gừng
Mai kia cách trở, xin đừng quên nhau
Tới đây dầu đói giả no
Dầu khôn giả dại đặng dò ý em
Trăm năm lòng gắn dạ ghi
Nào ai thay nút, đổi khuy cũng đừng
Trầu này trầu nghĩa trầu tình
Trầu nhơn trầu ngãi trầu mình với ta
Trầu vàng nhai lẫn cau xanh
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi từ ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào rai
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em đứng chổ nào cũng xinh
Trường giang lồng lộng bất cộng chi tình
Ai kia hờ hững, riêng mình tương tư
Từ đây đào lý chung vườn
Gấm nhiễu cùng rương, phượng yêu thương trĩ
Từ ngày qua với em xa cách đôi đàng
Cơm ăn chẳng đặng, con bạn vàng biết chăng?
Em ôm bó mạ xuống đồng
Miệng hò tay cấy mà lòng nhớ ai
Tóc em dài em cài hoa thiên lý
Trông miệng em cười anh để ý anh thương
Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Yêu Vợ Chồng
Các ca dao tục ngữ về tình yêu vợ chồng
Tay mang khăn gói sang sông
Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng cứ đi
Nước còn quyến cát làm đôi
Huống chi ta chẳng tài bồi lẫn nhau
Vợ chồng như đôi cu cu
Chồng thì đi trước, vợ gật gù theo sau
Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu
Sông Ngân há dễ bắc cầu
Trai thương vợ cũ, gái sầu chồng xưa
Mẹ cha bú mớm nâng niu
Tội trời đành chịu, không yêu bằng chồng
Qua đồng ghé nón thăm chồng
Ðồng bao nhiêu lúa, thương chồng bấy nhiêu
Gái thương chồng, đương đông buổi chợ
Trai thương vợ, nắng quái chiều hôm
Hạt lúa vàng, hạt thóc cũng vàng
Anh yêu em, bác mẹ, họ hàng cũng yêu
Ðêm qua ngỏ cửa chờ chồng
Ðêm nay ngỏ cửa, gió đông lọt vào
Ðó có đủ đôi ăn rồi lại ngủ
Ðây có một mình thức đủ năm canh
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi.
Thương ai bằng nỗi thương con
Nhớ ai bằng nỗi gái son nhớ chồng
Không thiêng cũng thể bụt nhà
Dầu khôn dầu dại cũng là chồng em
Anh về chẻ nứa đan sàng
Chẻ tre đan chõng cho nàng ru con
Màn hoa lại trải chiếu hoa
Bát ngọc lại phải đũa ngà, mâm son.
Uổng công anh se nhợ uốn cần
Uốn xong con cá nó lần ra khơi
Vì mây nên núi lên trời
Vì cơn gió thổi, hoa cười với trăng
Vì sông nên phải lụy thuyền
Chớ như đường liền ai phải lụy ai
Vì tình em phải tới nơi
Trăm năm duyên phải một ngày mà nên
Vị gì một giải Sông Ngân
Làm cho Chức Nữ chẳng gần Ngưu Lang
Xa xôi em chớ ngại ngùng
Xa người xa tiếng nhưng lòng không xa
Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Yêu Gia Đình
Cuối cùng chúng tôi chia sẽ bạn những câu ca dao tục ngữ về tình yêu gia đình hay:
Xa xôi xích lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ
Xưa kia ăn đâu ở đâu
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi
Xưa kia ngọc ở tay ta
Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người
Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Ðừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu
Xin ai chớ tính thiệt hơn
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người
Yêu em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Yêu nhau chữ vị là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo
Yêu nhau đắp điếm mọi bề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
Yêu nhau sinh tử cùng liều
Thương nhau lội suối qua đèo có nhau
Yêu nhau tam, tứ núi cũng trèo
Thất, bát sông cũng lội
Tam thập lục đèo cũng qua
Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
⚡️ Tặng bạn 1001 Câu 😍 CA DAO VỀ MẸ 😍 Hay Nhất
--- Bài cũ hơn ---
Bạn đang xem bài viết Tục Ngữ Về Tình Yêu Nam Nữ Hay ❤️ 1001 Câu Chế Vui trên website Boxxyno.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!